Đô-La Thay Thế Lòng Anh (Thơ Vui)

Một hôm Em bảo cùng Chàng :
Tình Anh so sánh với ...Vàng được chăng ?
Nhân ,chia thêm mấy mươi lần ,
Rồi đem đi đổi ra bằng ....Đô-La ,
Cộng vô một chiếc ....SIVA (100)
Xe con đời mới Vi-La ba tầng "
Đáp liền hổng chút bâng khuâng :
Vì Em Anh chẳng ngại ngần đắn đo ,
Đã yêu thì phải chịu cho ,
Xin Em yên chí chớ lo lắng nhiều ,
Để Anh sớm sớm chiều chiều ,
Tiền nong gom góp đánh liều vài phen ,
Lao vào các cuộc đỏ đen ,
Buôn thêm Ma-túy giàu sang có ngày ,
Nhàn hạ mà vẫn phây phây ....
Hơn Ai sớm tối loay hoay đủ nghề ,
Mua toàn Đá quý mang về ,
Xây Lầu hạnh phúc vẹn thề với nhau "
Nghe lời Anh nói ngọt ngào ,
Mơ màng nghĩ đến ngày nào cao sang ....
Ai ngờ giấc mộng vỡ tan ,
Khi Em nghe được tin Chàng sáng nay ,
Dật dờ nữa tỉnh nữa say ,
Được Người "hộ tống" vào ngay ....Chí Hòa ,
Vì chơi "hàng trắng " mà ra ,
Than ôi ......Oanh -Yến phải xa phen này ,
Trách Đời sao lắm chua cay ,
Lâu Đài Tình Ái đành xây ......trong Tù !!!

Hu hu hu hu hu hu

17/07/2001







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả