Tình Yêu Thời Hiện Đại (Thơ Vui)

Làm Người phải biết thức thời ,
Sống không vụ lợi suốt đời truân chuyên ,
Nói về câu chuyện : nợ -duyên
Phải cần lắm của nhiều tiền mới nên ,
Bằng không cầm - sắc chẳng bền ,
Giống như mạng Nhện chênh vênh giữa Trời,
Tan đàn xẻ Nghé như chơi ,
Không Ai chọn lựa những Người hàn vi ,
Dù Anh là kẻ vô nghì ,
Nhưng Nàng vẫn "kết " bởi vì lắm Đô ,
Còn Cô nhan sắc héo khô ,
Mà sao Thiên hạ đổ xô đi tìm ?
Yêu Nàng vì bởi ...bạch kim ,
Khỏi cần hỏi đến con Tim làm gì !
Người ơi ....tình nghĩa là chi ?
Đáp rằng "tình nghĩa là khi có tiền "
Xin Em chớ quá muộn phiền ,
Tình Ta tan vỡ vì tiền mà ra !








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả