Tìm Nhau

(Tặng Hải Âu, người bạn thời thơ ấu)

Trải qua một cuộc bể dâu
Đường trần gặp lại mái đầu điểm sương
Kể từ giả biệt mái trường
Phiêu lưu cuộc sống, tìm đường dung thân
Thời gian ly cách bâng khuâng
Hăm chín năm lẻ, mấy lần thăm nhau ?
Tâm tư phong kín chưa trao
Tưởng chừng ta đã mất nhau lâu rồi
Lòng buồn ngâm chữ : Tình ơi ! …

Thả hồn tìm lại khoảng đời bé thơ
Chung trường, chung lớp, chung mơ
Sách đèn hôm sớm, hững hờ cuộc chơi
Tuổi xanh chưa nhuốm buị đời
Tình yêu như vạt mây trôi lững lờ
Tâm hồn trong trắng ngu ngơ
Tình thân thắm thiết, vườn thơ xanh màu …

Bỗng dưng ta lại tìm nhau
Trong thơ bắt gặp ngày nào vô tư !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả