EM ĐI ĐỂ LẠI CƠN BUỒN

Đà Lạt hoàng hôn sương buông
tim anh hay lạnh khác thường
dán mắt nhìn qua Phố Núi
tìm em - dấu tích yêu thương

em đi để lại cơn buồn
rơi hoài theo hạt mưa tuông
nhặt mãi còn chưa thấy hết
nhớ em ngày tháng vô cùng

hôm qua anh về Trại Hầm
bước đi trên dấu chân em
nhìn màu đỏ hồng trái mận
lại nhớ bờ môi thương quen

đêm về tình cũng về theo
thông reo mãi điệp khúc buồn
Thở Than mặt hồ gợn sóng
Pensée đẫm tím trong vườn !

100804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả