EM BỎ ANH

em bỏ anh - về với chính em
tưởng rằng lòng sẽ được bình yên
đâu hay cứ mãi còn xao xuyến
thương nhớ trầm lăn sóng cuộn lên

em bỏ anh - về trong lặng thinh
tưởng sẽ quên đi một bóng hình
đâu hay tình chất chồng nhung nhớ
bao yêu thương quanh chuyện chúng mình

@

có thể nào - em bỏ chính em
dửng dưng đi ngoài cõi lòng anh
khi mỗi phút giây đều nghe tiếng gọi
từ tim anh - yêu dấu nhiệt thành

nếu đã thế - em đừng bỏ anh
để tình vui lớn vượt thời gian
thương nhớ không thể nào trốn chạy
thôi thì ru nó ngủ bình an !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả