Im Lặng


Trong im lặng phải chăng ai muốn nói
Rằng tình yêu như khói nhạt mây trôi ?
Rằng tình yêu như phấn sáp vẽ vời ?
Chỉ tô điểm cuộc đời ai thêm đẹp !

Tình không nói ... vì tình không đáng nói
Người lặng yên ... vì tình ấy vẩn vơ
Ba mươi năm đà chôn chút tình hờ
Thì tiếp tục để tình kia yên nghi?

Đừng khơi dậy chút tro tàn không đáng
Cho gia đình cùng bè bạn hoang mang
Tình không nói ... vì tình không đáng nói
Hãy quên đi và tận hưởng ngày nay !

Đừng mộng mơ một chút tình vụn dại
Đừng xoay quanh một ý nghĩ mờ phai
Rồi quên lãng một thiên đàng hiện tại
Và vỡ tan một tình bạn trong tay ...


Anaheim, Jul 2004
(họa thơ của các bạn kt2) 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả