Hoa Rừng - Cỏ Dại



Em cũng có những ngày buồn diệu vợi
Hồn thẫn thờ, trông đợi bóng dáng ai
Trong nhung nhớ... len lén tiếng thở dài
Mong ước mơ... sẽ trở thành sự thật !

Em chỉ là loài hoa trong rừng thẳm
Nào kiêu sa để anh đắm anh thương !
Em chỉ là loài cỏ dại bên đường
Chẳng thể làm ... hồn anh tương tư nhớ !

Có những lúc... nụ cười tươi rạng rỡ
Trên bờ môi thắm nở xinh như hoa
Mà sầu đầy trong dạ ! Buồn thiết tha !
Đầy trong tim ! Châu sa từng giọt vỡ !

Em cũng có những nỗi đau chất chứa
Những niềm riêng muôn thuở chẳng hề vơi
Dệt vào thơ bao ước mộng nhỏ nhoi
Để còn thấy cuộc đời thêm sức sống !

Có những lúc... nửa mảnh hồn hoang bỗng...
Chợt loé lên tia hy vọng mỏng manh
Vui - Hạnh Phúc ! Mang đến bởi từ anh
Rồi vụt tắt ! Khi bình minh thức giấc !

Loài Hoa Rừng lại về với rừng thẳm
Suốt một đời làm bạn với gió - mưa
Loài Cỏ Dại chỉ là nhánh cỏ thừa
Ai khờ ngốc ? Để mà thương với nhớ !


10.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả