Viết Lời Thương Đau
Vì sao ta mất nhau
Khi dấu yêu chưa nhoà
Con đường anh đang bước
Có tràn ngập trăng sao
Đêm nay ta ngồi đây
Cùng dòng tâm tư này
Viết những lời trăn trối
Cho cuộc tình không may
Ta viết lời thương đau
Cùng vạn tiếng thét gào
Từng âm thanh đứt quãng
Của linh hồn xanh xao
Ta viết xuống thành thơ
Bằng máu và lệ khô
Bằng lưỡi dao đang cắt
Vào da thịt mơ hồ
Những lời thơ hư hao
Như tình ta hôm nào
Chỉ xin dùng đoạn kết
Ghi dấu ngày xa nhau
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net