trăm năm tình đã muộn
(cho "hồ như lạ trăm năm" của Yên Chi)
trăm năm tình đã muộn
lòng chia ô nhánh sầu
sóng đời dâng cuồn cuộn
cuốn, xô, vỡ, hồn đau !
khi có nhau rất thật
ta vung vãi nụ cười
chừ hụt tay, vụt mất
tiếc nhau - cũng lỡ rồi
đừng gieo thêm huyễn mộng
dìm ta đuối một thời
phía chân trời còn rộng
ra đi, là đành thôi !
chút tình vừa lên ngai
đã khuỵu hồn gục ngã
hết rồi những đắm say
lời yêu chừ cũng lạ
hồ như còn nuối tiếc
sao tay níu, hững hờ ?
ừ thôi, không giã biệt
tiếc chi chút tình vờ
tóc thôi cài hương nhớ
tình đã khan môi cười
thơ hồ như rạn vỡ
trăm năm, đã muộn rồi !
11/08/04