Ly khúc Mộ sầu
từ chàng khoác áo chinh nhân
tung vó ngựa, cỡi phong trần mà đi
bụi hồng ngàn dặm phân ly
hai hàng châu lệ hoen mi điếng hồn
tím chiều cô nhạn cánh buông
hồ như mây xám mưa tuôn chạnh lòng
thảm trời dệt áo sang đông
đắp chăn cô phụ, má hồng lệ tô
người đi trăm vạn hải hồ
níu mây, kéo gió - hững hờ gió mây
sông khô bèo chết cá ngây
dạ ngơ lòng rối ngập đầy bi ai
giấc tình lạnh buốt sương mai
tay ôm ngực, mắt trân dài đêm thâu
thắp đèn - bóng lẻ - vai đâu ?
tóc rơi thinh lặng, nghiêng đầu - giọt rơi
bậm môi nén tiếng chàng ơi!
ngược vào tim giá, vọng lời thiết tha
nỡ nào da lại cứa da
rượu tình càng nếm mặn mà càng đau
giam thân cô mộ thảm sầu
non xanh nước biếc về đâu giấc tình?
alt - 06082004