tìm lại câu thơ xưa



có một dòng thơ trong muôn vạn dòng thơ
tôi đã đọc
nhiễm khuẩn tim tôi, nhịp đập bồi hồi, lúc nhanh , lúc chậm
lúc ngập ngừng, lúc lại ngưng ngang ...
virus tình si, câu thơ hoang mang
đã biến ảo bướu ung thư tim lỗ rỗ
tôi trầm mình trong câu kinh cứu độ
thơ em, con siêu vi bám riết vô thường

có một làn hương thơm vương vương
cứ toả ra từ lời thơ năm đó
đánh gục tôi mê man, trên góc phố
có cây tương tư sầu héo chỉ trỗ rễ muộn phiền
thơ em, thuốc đảo, thuốc điên
thấm nhập hồn tôi, tiêu tàn miễn nhiễm
giờ hành hình đã điểm
khi nhung nhớ hung tàn như con dao
vừa chém xuống
em ơi, em ơi ...máu đang chảy từ những xôn xao tôi,
mắt lạc thần

có một chất cuồng si chảy trong châu thân
khi ngày tháng vẫn trôi qua vô vọng
tìm đâu ra em, đợt sóng bạc đầu, chiều biển động
để cánh hải âu chao lượn trên làn nước xanh màu
em giờ ở đâu, ở đâu ?
bỏ tâm hồn tôi thiếu chất ghiền, cào cấu
chậu cúc đoá trên nền đất xấu
khát nước nuôi thân, tôi khát em
khát em hơn tín đồ ngoan đạo khát thiên đàng

có một dòng thơ làm tôi lú lẩn
mất trí khôn, quên trước, quên sau
có một người thơ mãi làm đời tôi lấn cấn
ung thư cõi lòng, vết xước thêm đau

giận nhau lại muốn tìm nhau
ầu ơ ....
"Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam"
không tìm ra em lòng chẳng cam ,chẳng hề cam
câu thơ năm xưa ơi, người thơ ơi
mắt xanh ai vẽ nửa vời
câu thơ ai viết rách đời tôi ra






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả