tháng tám xưa
từ anh đi tháng tám
thơ trẩy nhánh buồn phơi
tương tư đường xưa tím
theo khói chiều buông xuôi
em thôi gom mơ ước
rủ trăng rằm xuống chơi
từ anh quay lưng bước
đôi sao nằm lẻ loi
thơ theo vào giấc mộng
ngả nghiêng ý đợi chờ
rót vào đời khoảng trống
tỉnh giấc nồng, bơ vơ
em thôi không làm thơ
em thôi say hững hờ
em thôi hờn mưa đổ
giận gió mùa ru mơ
rồi bình yên tháng tám
người trở lại, ghé thăm
ngỡ ngàng trời quên nắng
rối bời, sóng biển dâng
bây giờ mưa tháng tám
em hứng muộn màng phơi
bây giờ mưa tháng tám
em cố quên ... một người
anh về thơ giọt đắng môi
anh đi thơ trải tên người dưng - điên !
August 11/ 2004