EM NHỚ

Em nhớ người ngăn núi cách sông
Cho mây lờ lững nước chia dòng
Bến mơ tìm mãi người trong mộng
Sao vẫn lạc loài vẫn đợi mong ...

Em nhớ suối nguồn , ngọt tuổi thơ
Dù thời gian chẳng đợi bao giờ
Bao nhiêu nước mát dòng đời chảy
Em chỉ âm thầm dệt ước mơ ...

Em nhớ trường xưa nhớ thiết tha
Hồn trinh tuổi ngọc nét trăng ngà
Góc sân phượng vĩ cười trong nắng
Và dáng ai chờ chung bước qua ...

Em nhớ tình thơ của một người
Mang niềm vui đến thắm vành môi
Bao nhiêu dấu ái trao cùng gió
Về chốn xa xôi ấm mộng đời ...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả