Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nắng Hạ



Có những hôm trời cao xanh thăm thẳm
Nhưng thấy lòng hoang vắng chẳng vì đâu
Ngày hôm nay nắng hạ chiếu trên cao
Sao bỗng thấy lòng em buồn biết mấy

Có lẽ tại thời gian làm mệt mỏi
Yêu một người lại cứ khổ vì yêu
Bởi tình không tròn nên mãi đăm chiêu
Yêu! Nhớ! Hận! đầy tim em đau đớn

Thơ tình viết thật nhiều nhưng không dám
Gởi đi đâu khi mộng đã lìa tan
Gởi đi đâu khi duyên đã lỡ làng
Khi hạnh phúc xa rồi câu ân ái

Khi yêu nhau dại khờ không tính toán
Nên bây giờ cách biệt mới đôi nơi
Lời thơ xưa giờ ướt mặn bờ môi
Thương nhớ lắm! tình ơi giờ xa quá!...





8/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả