TÌNH LÃNG DU

Anh còn đó mà tình như diệu vợi
Chỉ rong rêu phủ kín đá sỏi buồn
Mặc dòng đời là những suối lệ tuôn
Tình phiêu lãng còn chăng ngày tháng đợi

Vòng tay ôm biết bao giờ với tới
Tiếng tơ lòng chỉ gợi những niềm đau
Một thuở nào ... mình tháng mộng bên nhau
Còn đâu nữa anh ơi.. giờ tàn tạ

Hãy quay đi và xem như xa lạ
Cuộc tình nồng giờ cũng đã lãng du
Nhắm mắt đi cho khỏi thấy xa mù
Thôi ân hận khi lòng đang chối bỏ

Một ngày nao tình cờ ngang qua ngỏ
Đừng nhìn chi hoa tím rụng đầy sân
Để cho lòng đừng vương vấn bâng khuâng
Đừng anh nhé xa nhau đừng luyến nhớ

Tình lãng du nên tình đành cách trở
Nhớ nhung nhiều cũng tan vỡ mà thôi
Ta xa nhau ..yêu dấu cũng xa rời
Đời nghiệt ngã ..anh ơi mình ly biệt


August.12.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả