CÒN CHĂNG ....ANH HỠI
Ngày ấy ..còn chăng một nỗi buồn
Còn chăng anh hỡi giọt mưa tuôn
Lối về sỏi đá hờn chân bước
Vạt nắng u sầu mang nhớ thương
Ngày ấy còn chăng ...giấc mộng hờ
Trăng mờ bên suối đứng chơ vơ
Bằng lăng hoa tím ai còn nhớ
Chôn kín cuộc tình cho ngẫn ngơ
Ngày ấy còn chăng nét tủi hờn
Tóc cài hoa sứ nhạt mùi hương
Vòng tay đưa đón chừ xa vắng
Còn lại trong lòng nỗi trống trơn
Một thuở áo em trăng trắng ngà
Môi cuời má đỏ thắm như hoa
Còn đâu anh hỡi mà mơ ước
Lạc lõng trong đời năm tháng qua
Anh hỡi còn chăng kỷ niệm mờ
Giòng đời góp nhặt bởi câu thơ
Trau nhau một chút tình lưu luyến
Để giữ cho lòng khỏi ngẫn ngơ
August.12.04