Hoàng Thuy Dung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hoa Gì ????


Xanh xanh lá nhỏ cánh xanh xanh
Gai góc đầy thân lắm lắm cành
Ai ghẹo em hờn ... buông cánh rũ
Cỏ đồng hoa nội ... biết không anh ?

Không sắc rực màu chẳng ngát hương
Theo chân trải rộng khắp ven đường
Lắm người gọi bé loài hoa dại
Lây lất ven đường mấy kẻ thương

Xế tà le lói ánh hồng tan
Ủ rũ thân em lấm bụi vàng
Khép nép che mình nghiêng cánh mỏng
U buồn trong gió nắng chiều loang

Cũng hoa ... cũng thẹn ... cũng là cây
Mà mấy ai yêu qúi loại nầy
Không bướm chẳng ong vờn cánh nhụy
Tủi hờn buồn đứng giữa trời mây




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả