Nửa Phần Góc Nhỏ



Em muốn chia anh phân nửa vui
Nửa thơ ngây tính, chuyện tình đời
Nửa phần khúc khích cười vang tiếng
Phân nửa hồn nhiên nét rạng tươi

Muốn chia anh nửa ... gì em có !
Từ những chuyện vui không phải buồn
Từ những hỉ hoan em cất giữ
Bao ngày xa cũ... đầy trong hồn

Chia nửa cho anh những ước ao
Hai phần ngang nhau chẳng thể nào
Bên nhiều, bên ít làm sao nỡ
Mang phải tiếng đời thiên vị sao !

Vết nhăn trên trán, những đường song
Một nửa chia anh ... cảm ngại ngùng
Bởi anh cũng có, nào em dám
Dậm thêm phân nửa. Có nhiều không ?

Nửa sầu, phân nửa, chia phân nửa
Một góc cho anh một góc thưa
Chia nửa ... "lần đôi"... e lẩn tránh
Nửa phần góc nhỏ, chia đôi. Vừa ?!

Một nửa niềm vui chẳng có bao
Đời em buồn chuỗi nhiều hơn sao
Nụ cuời tươi thắm bao hàm ý...
Cay đắng cuộc đời cố giấu sau !


12.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả