Sợ...
Tôi sợ lắm những ngày trời mưa đổ
Sợ biển buồn, sợ những ánh hoàng hôn
Sợ luôn những con sóng quá chập chờn
Đưa hạt cát xa dầng bờ biển đẹp
Tôi sợ lắm , sợ những ngày nắng Hạ
Sợ Thu về mang mát nổi buồn riêng
Sợ Đông qua tuyết trắng khắp mọi miền
Sợ Xuân đến làm hồng cây với cỏ
Sợ bâng quơ cả những niềm nho nhỏ
Sợ cho nhiều rồi gió vẩn phải bay
Sợ làm chi khi nắng phủ hết ngày
Sợ cũng thế hoàng hôn rồi cũng đến
Ngày xưa sợ, sợ cho thuyền xa bến
Níu kéo hoài rồi ngày cũng đi qua
Sợ làm chi rồi cũng giấc mơ hoa
Tàn như những chú dã tràng se cát
08/12/04
QM