CHÂN DUNG EM

em yêu ơi ! sao hôm nay nũng nịu
cứ muốn nhìn mình như thuở xa xưa
nhưng rất tiếc anh không là họa sĩ
chỉ vẽ bằng thơ - em có chịu chưa ?

@

thuở ấy - em vào đời anh rất nhẹ
bằng nụ cười trong đôi mắt che nghiêng
cái nguých ấy làm anh say đắm mãi
đêm rồi đêm - mơ ôm dáng hình em

thuở ấy - môi em thơm mọng quá
ước chi anh được gởi cái hôn vào
nụ cười em - gợi tình sao rất lạ
anh đắm nhìn -lòng rộn rã khát khao

thuở ấy - tóc em dài óng ả
che bờ vai , phủ kín mảnh lưng thon
mắt anh đuối giữa ngực em hồng chín
ước chi mình được cắn trái xuân thơm

thuở ấy - em , một dáng hình kiều diễm
đon đả đi trên hai gót chân hồng
những ngón tay ngà chưa hề phiền muộn
sống một thời chưa từng biết bão giông ...

@

như thế đó - em bằng lòng rồi chứ ?
anh đã cho em thấy lại chính em
có một thứ trong em chưa hề đổi khác
là lòng nhiệt tình trong trái tim em

tim mãi hồng như khi anh mới gặp
vẫn thẹn thùng khi anh nói : Yêu Em
dẫu lời ấy đã muôn lần lập lại
tình với mình - mới mãi , phải không em ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả