Lấy Chồng Xứ Lạ

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều" (*)

Nơi xứ lạ đìu hiu lạnh vắng
Nghĩa phu thê cay đắng má ơi
Tiếng là chồng vợ sống đời
Bất đồng ngôn ngữ biết lời nào phân

Con chẳng khác người ăn kẻ ở
Làm không công bị họ mắng la
Roi đòn tan thịt nát da
Thân cô thế yếu biết nhà nào nương

Kiếp làm lẻ đoạn trường ai hiểu
Chuyện xưa nay ai chịu chồng chung
Khi ghen lửa giận đùng đùng
Đày thân đói lạnh giữa phòng tối tăm

Liều một kiếp âm thầm bỏ trốn
Trời nghiệt oan bị bọn nhà chồng
Lầu xanh chôn phận má hồng
Xác con giờ đã trong lồng nhớp nhơ

Đời chìm nổi đâu ngờ chê chán
Đem ảnh con rao bán khắp nơi
Năm ngàn cho khách làng chơi
Kẻ may mua được tiếng cười thế gian

Thương phận gái muôn vàn cảnh khổ
Dãi dặm trường xin nhớ thương con
À ơ ơ ơ ......................
Má ơi đừng gả Đài Loan
Làm thân gái Việt không còn tiếng thơm

(*) Ca dao

08/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả