Tui Là Nông Dân Thứ Thiệt

(cho anh LQC và Long Khánh)

Tui là nông dân thứ thiệt
Quanh năm tay lấm chân bùn
Hừng sáng ra đồng mần dziệc
Chiều dzìa rượu đế vài chung

Tui là nông dân thứ thiệt
Gấu quần ống thấp ống cao
Chưa dzợ, gia đình đơn chiếc
Nhà tui rộng cửa mời vào

Nông dân sống đời thanh đạm
Hỏng ưa danh lợi bon chen
Nhà nghèo nhện giăng, bụi bám
Chòm xóm tối lửa tắt đèn

Tui là nông dân thứ thiệt
Lớn lên từ điệu ầu ơ
Nhìn bông lúa vàng tha thiết
Thương ơi, về tập mần thơ

Tui là nông dân thứ thiệt
Mồ hôi rời rã ruộng cày
Hai mùa nắng mưa khắc nghiệt
Cho thơm dẻo chén cơm đầy.


(thứ sáu) 13/08/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả