Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘT NGÀY VÔ NGHĨA




Ta đến đó, thản nhiên như cát bụi
Nhìn trời mây, nghe gió lướt quanh mình.
Hình như tay với được cả lặng thinh,
Và bóng tối bao trùm lên vạn vật.

Em đứng đó trong một vùng nhật nguyệt
Đôi mắt sao chiếu thẳng quỹ mặt trời
Tóc mây vờn bay trong cõi xa xôi
Đầu nghiêng ngả theo nhạc đời kích động.

Trong gặp gỡ ta ươm nhiều ảo mộng,
Tình trao em dòng thác lũ tràn bờ
Nỗi đam mê chằng chịt cuốn giăng tơ
Lòng biển cả có bao giờ khô cạn.

Thơ yêu đương chẳng khi nào hạn hán,
Mỗi lời yêu là mỗi chữ khoanh tròn
Mỗi ánh nhìn là mỗi ý đậm son
Lòng ngây ngất khi tình hồng đỗ bến.

Em đã hẹn, sao lại thôi không đến,
Để con tim khắc khoải nỗi mong chờ
Để đàn lòng rung nhẹ những giây tơ
Cho Ta biết một ngày dài vô nghĩa.



8/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả