ĐƠN PHƯƠNG CUỘC TÌNH
Đơn phương ôm lấy một mình
Để bao cay đắng kết tình nặng mang
Nhìn ai nước mắt hai hàng
Dấu lòng tự hỏi mình đang làm gì
Thương ai chuốc lấy sầu bi
Để trong câm nín biết gì nói đây
Chiều nay tiếc nhớ vơi đầy
Tủi hờn ai biết... lòng này buồn đau
Khóc đời tình lắm mưa ngâu
Người trong nhung nhớ kẻ sầu muốn quên
Mưa thu nhỏ giọt bên hiên
Buồn cho số kiếp ước nguyền vỡ tan
Thôi đành một chuyến sang ngang
Tình hồng gởi trả bẽ bàng duyên tơ
Từ nay khép dạ hững hờ
Đơn phương gối mộng giấc mơ lạc loài.