Khúc Hạ 21
nắng ươm vàng cõi nhớ
lối cỏ mướt xanh, tơ
thoảng nghe từ hương gió
Hạ đang đếm ngày, giờ
chơi vơi từ năm tháng
tuổi Hạ đến giữa đời
xòe tay đón sợi nắng
thấy lòng hóa thơ.... rơi
nhánh phượng vẫn hồng thắm
tí tách mưa còn rơi
thời gian trôi rất chậm
Hạ vẫn là tinh khôi
mây bềnh bồng đến thế
như dấu nỗi niềm riêng
ngơ ngẩn theo tiếng dế
Hạ tìm về thân quen
tương lai chờ phía trước
Hạ bước khẽ vào đời
vẫn xanh vạn mơ ước
lúng liếng nụ cười tươi.... !
Hạ ở giữa dòng đời...
18 tháng 7, 2004