Giấc Mơ Hôm Qua
Phải đêm choàng áo thụng
Che giấu một mặt trời
Phải vườn xưa chắn gió
Hài xưa giờ lạc đôi !
Lá khóc mùa ngủ quên
Chiều khóc trời bàng bạc
Tay khóc đời lênh đênh
Môi khóc thèm cơn khát !
Núi khóc ngày điêu linh
Sông khóc chiều không gió
Thơ không buổi độc hành
Ai khóc riêng phần số !
Mơ hồ ta vuốt mặt
Nghe đau cả loài người
Vắt tay tìm khói trắng
Thả lên trời mình tôi !
Có một chiều đem đổi
Giấc mơ ngày hôm qua
Biển sà vào cổ tích
Sóng bạc đầu tiễn ta !
Bên này ai thắp lửa
Hong lá vàng gọi Thu
Bên kia trời mở cửa
Đêm...những giấc sa mù !