Thương hạ

Hạ thổi cát vào mắt em
Che mặt trăng đang thì con gái
Thương cái nóng rịn - bồi hồi, trên lưng trần gió bụi
Xác xơ qua Đường Chín Nam Lào

Khô cong mái tóc
Huyễn ảo nhựa đường - ám ảnh giữa rừng sâu
Con vắt đỏ cắn no chưa mà không nhả
Nóng hút tinh lực đời vào vực xoáy chia phôi

Thương Hạ về trên mảnh đất xa xôi
Chỉ ngang qua một lần mà nhớ mãi
Thương cho những người ở lại
Nắng mưa dầu dãi, vương kiếp âm hàn

Hạ về thương lắm - cõi dương gian!

08/13/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả