Hoài niệm chiều thu

Ta xa em mùa hè
Ta xót xa mùa thu
Ta buốt giá mùa đông
Ta đánh mất mùa xuân
Ta đi tìm lãng quên

Cố quên ngày tháng cũ
Của cuộc tình phôi pha
Tìm một chốn yên bình
Trong khoảng tối cuộc đời
Bên góc trời quạnh hiu
Lá vàng đang úa rơi 
Ta tìm em dốc nhỏ
Trong cơn mộng thụy du

Hồn vẫn mãi vấn vương
Nơi cuối trời thu lạnh
Tìm em giữa sương mù
Trong từng cơn mộng du...

Khuôn viên trường im vắng
Thính đường buồn tỉnh mịch
Trong phố biển hiền hòa
Những tà áo thướt tha
Xanh thẳm như mây trời
Cùng áo vàng hoàng hạc
Làm chợt nghĩ đến em
Hoài niệm một chiều thu
Cũng sân trường lá đỗ
Cũng mắt biếc môi hồng
Nửa quãng đời đã qua
Môi hồng nay nhạt phai
Tóc xanh giờ bạc màu

Nhìn lại bóng thời gian
Tiếc nuối ngày đã qua
Tình yêu đã hụt mất
Ta ôm hận ngàn thu

Chiều nay sân đại học
Nhìn đám trẻ vô tư
Lòng chùng về quá khứ
Một thời của chúng ta
Hồn nhiên trong sáng quá

Hơn nửa đời đã qua
Nay hai ta đã già
Tóc đen giờ đã bạc
Nhưng tình hãy còn xanh

Cố quên ngày tháng cũ
Của cuộc tình năm xưa
Nhưng lòng trần vẫn nặng

Đường đời không chung lối
Anh sám hối cầu kinh
Trong quãng đời còn lại

Chúc em nhiều may mắn
Nốt một nửa đời sau...

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả