Thơ : Sương Thu Little_Ant VÔ ƯU
Nhạc : Trần Minh Bình
Hoà Âm : Nguyễn Thắng
Ca sĩ : Hoàng Mạnh
Released : Team Z5000 Concert Sound Productions
ANH TRỞ VỀ
Em đệm cho anh khúc nhạc lòng
Mùa Thu trăn trở gót chờ mong
Gió lay cành lá rơi triền dóc
Gửi đến người thương cả tiếng lòng
Anh hát cho em khúc đợi trông
Từng giờ qua chậm nhìn mưa đong
Thời gian em đếm dài nỗi nhớ
Anh trở về rồi ấm cõi lòng
Anh khẽ khàng ngân lên khúc nhạc
Tựa vào tim lắng hồn nhớ mong
Nhịp bên ngực trái anh luôn đập
Từng tiếng thương yêu trọn một lòng
SƯƠNG THU
28/4/2013
EM RU ANH GIẤC NGỦ NGOAN
Em ru anh giấc ngủ ngon
Tình thơ một kiếp chứa chan ấm nồng
Sắt son kết chặt tơ hồng
Em ru anh trọn giấc nồng ngủ say
Ru hời vọng tiếng tương lai
Du vào mộng đẹp bước dài đường quang
Ru từng lời ấm chứa chan
Vần thơ trải rộng thênh thang đường tình
Em ru ru chuyện chúng mình
Ru dài lời ý chung tình tình chung
Vẹn nguyền kết chặt ba sinh
Ngàn đời vạn kiếp đôi mình vẫn nguyên
Ngủ đi anh nhé giấc hiền
Lời ngoan em rót môi êm nồng nàn ...
SƯƠNG THU
29/4/2013
Khép bờ mi mộng ...khẽ khàng ru
Trầm giọng thanh âm nhẹ giọt Thu
Lóng lánh lên đời Sương mát dịu
Cho hồn thi sĩ mộng ngàn thâu
Em ru tròn giấc mộng tình nồng
Lời ấm tình thơ mãi vọng âm
Tim đỏ hồng lên màu sắc thắm
Em ru muôn thuở ấm mùa đông
VÔ ƯU
KHÚC NHẠC LÒNG
Anh hát cho em khúc nhạc Lòng...
.Mùa Thu thương nhớ mùa Thu mong
Anh hát cho em những đợi chờ...
.Chờ thương chờ nhớ chờ mưa đong
Em đếm bao nhiêu những đợi chờ...
.Là bao nỗi nhớ mùa Thu mang....
Anh đếm bao nhiêu những nhọc nhằn...
.Rừng Thu trăn trở nhớ về em
Hỡi em! hỡi em! ....
Người con gái từ trong kiếp trước
Hỡi em! hỡi em ! ....
Người con gái từ bao năm trước
Nay em về ...về bước bước cùng anh ...
. Nay em về màu tóc mãi còn xanh
Nay em về ...Nay em về .... Nay em về ....
. Đẹp bước ..... duyên ...... đã lành !
*
Anh hát cho em khúc nhạc Lòng...
Vàng lên nỗi nhớ mùa Thu mong
........................
........................
.......................
.......................
.......................
.......................
Little_Ant ( Một ngày phố nhỏ chìm trong sương mù ! )