Thơ Minh Hồ và Minh Hồ Đào
Nhạc, hòa âm và tiếng hát Nguyễn Hữu Tân
Mây tím chiều Thu lấp nắng vàng
Thái dương sớm lặn xuống đồi ngang
Sương giăng giăng phủ mù trời đất
Làm cõi trần gian bỗng bẽ bàng
Mây tím chiều Thu khuất bóng hồng
Ra đi để lại người chờ mong
Đêm đêm mỏi mòn trông không ngớt
Lòng mãi trào dâng nỗi nhớ chất chồng
Mây tím chiều Thu đến lạ lùng
Không gian liệm sợi nhớ mông lung
Tưởng rằng không có ngày xa cách
Đẹp ước nguyền bền chặt câu thủy chung
Mây tím chiều Thu đã cuốn trôi
Hạnh phúc trăm năm đã vỡ rồi
Thuyền duyên đành chìm sâu thăm thẳm
Hẹn kiếp lai sinh vẹn lứa đôi
Gió gió thổi chiều Thu rụng lá vàng
Gió thổi chiều Thu nát đóa hồng
Gió thổi chiều Thu chợt lạnh lùng
Gió thổi chiều Thu mây xám trôi
Gió thổi chiều Thu rụng lá vàng
Gió thổi chiều Thu mây xám trôi
Bay đi mải miết đã bao thu rồi
Cuộc đời lữ thứ hồn tan vỡ
Số kiếp phũ phàng lỡ duyên lứa đôi
Cuộc đời lữ thứ hồn tan vỡ
Số kiếp phũ phàng lỡ duyên lứa đôi
Minh Hồ & Minh Hồ Đào