Thơ Minh Hồ
Nhạc Nguyễn Minh Châu
Trình bày Kyra Nguyễn
Mỗi năm khi đến mùa Lễ Mẹ,
cõi lòng con buồn tẻ mẹ ơi !
Nghe vang ca khúc tuyệt vời,
đọc thơ diễn tả ngàn lời nhớ thương
Tình mẫu tử đại dương xa cách
đến khi nào thử thách mới ngưng
bước chân lữ thứ con dừng
trở về sum hợp vui mừng chẳng phai
Mỗi năm khi đến ngày Lễ Mẹ
trong tâm hồn con trẻ băn khoăn...
nhớ công ơn mẹ nhọc nhằn
dầm mưa dãi nắng, da nhăn, gót mòn
Mỗi năm khi đến ngày Lễ Mẹ
Nỗi niềm vui nào ghé lại lâu
Tâm tư con khấn nguyện cầu
Mẹ luôn sức khỏe dồi dào chốn xa
Đời diễm phúc ngợi ca không dứt
Đóa hoa hồng rực đỏ áo con
Chứa chan cảm xúc vuông tròn
Khối tình con mẹ như hòn nước non
240510