Thơ Minh Hồ Đào
Nhạc, hòa âm
và tiếng hát Hà Nhật Linh
Mỗi lần xuân về
nhìn Mẹ hiền trong nét già nua,
trên gương mặt hiền lành
đượm đầy những ưu phiền
mẹ buồn vì trống vắng.
Tình mẫu tử chia xa
Mùa xuân giờ lại đến ,
tóc mẹ đã bạc phao
Ngày xưa dáng diễm kiều
đã trôi theo vào thời gian.
Mẹ ơi! Những lần con về
lo được cho mẹ từng bữa ăn
và giấc ngủ yên lành
ôi lòng con sung sướng biết bao nhiêu.
Con thấu hiểu công lao của cha mẹ
Lo cho con tuổi ấu thơ
Đến lúc trưởng thành.
Mỗi mùa xuân về
Mừng tuổi mẹ con chúc bình an
Con muốn níu thời gian
Để mẹ hiền mãi luôn tươi trẻ
Tình mẹ như ngọn sóng
Dạt dào hoài không vơi