Xe đạp


Xe Đạp
Thơ Anh Tuấn
Nhạc Hai Lúa
Hoà âm Band-in-the Box
Tiếng hát Anh Tuấn (ATS)

Hai bánh xe con con
Lăn nghich dốc khoanh tròn
Em tóc thề áo trắng
Hôn vai nhỏ lung thon

Hai bánh lượn bon bon
Em xoe mắt nai tròn
Làm má hồng phượng thắm
Môi đỏ ngọt màu son

Hai bánh nhịp lon xon
Nhấp nhô suối tóc hờn
Hạt nắng vàng nghiêng ngả
Trong dáng đẹp mi - nhon

Hai bánh xe lon ton
Trêu anh đến mói mòn
Ô - tròn anh đứng đấy
Mơ ước chỉ nụ hôn

Hai bánh xe xoay xoay
Anh chuếch choáng thân này
Anh đập dồn nhịp thở
Chừng say tỉnh không hay ...



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả