Minh Hà & Minh Hà Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

MeÌ£ ơi - Thúy Vinh


Thơ Minh Hồ Đào và Minh Hồ


Mẹ dày công dưỡng nuôi con khôn lớn
Lời mở đầu con mớm tiếng Mẹ ơi
Mẹ ơi ! tiếng gọi thiêng liêng suốt đời
Đến lúc con lìa đời vẫn gọi Mẹ !

Chập chững đi Mẹ sợ con ngã té
Mẹ dìu con thỏ thẻ nói dịu dàng
Không bao giờ nghe tiếng Mẹ thở than
Trên môi Mẹ luôn vang tiếng cười nở

Đôi tay Mẹ là thành lũy che chở
Bảo vệ con Mẹ đỡ những đường roi
Khi cha đánh phạt con Mẹ gỡ lời :
“- Con xin lỗi cha rồi đi ngủ nhé !”

Ngày đầu tiên con đến trường bập bẹ
Mấy câu vở lòng, Mẹ tập cho con
Viết đồ theo những hàng chữ thẳng thon
Rồi lên tiếng khen, con Mẹ giỏi lắm !
Con trưởng thành trong thương yêu nồng thắm
Của Mẹ Cha vất vả mỗi sương mai
Buôn tảo bán tần con có tương lai
Sung sướng sau này khỏi thân cơ cực
Con tuổi nào mẹ vẫn lo từng chút
Miếng ăn ngon manh áo ấm cho con
Mẹ thức đêm dố con ngủ mỏi mòn
Ôi tình mẹ thương con tình bất diệt
Con cứ ngỡ giòng đời êm tha thiết
Mẹ và con không chiết bẻ cây cành
Gần gũi nhau trên mảnh đất yên lành
Có ngờ đâu trời dành chia ly cách
Vượt trùng dương đến phương trời xa lắc
Kiếp tha hương hiu hắt bóng mẹ hiền
Ở quê nhà mẹ đợi con triền miên
Ngày trở về gắn liền tình mẫu tử
Mẹ ơi ! Lời mẹ dạy con luôn giữ
Chớ có quên ngôn ngữ Việt nghe con
Công ơn cha mẹ lớn tựa biển non
Dù sông cạn đá mòn không thể xóa


Kính mời nghe giọng ngâm Thúy Vinh



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả