Minh Hà & Minh Hà Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

đôi gioÌ€ng thơ gởi MeÌ£ - Phan Xuân Thy


Thơ Minh Hồ Đào và Minh Hồ

Chớm bình minh điểm tâm Mẹ dọn sẵn
Để cho con no bụng sáng mùa đông
Ly cà phê ngút khói tỏa thơm nồng
Ôi! Tình Mẹ thật vô cùng ấm áp

Tia nắng vàng đuổi xua cơn bão táp
Cả tuần qua tuyết rơi trắng ngập đường
Con về đây ghi tạc tấm lòng thương
Người Mẹ già lưng còng, chân gối mỏi

Hồ cá vàng từng đàn đang bơi lội
Đùa nhởn nhơ qua lại động rong rêu
Không lo âu, từ sáng sớm tới chiều
Được chăm sóc, Mẹ nào đâu than mệt

Những dòng thơ con dệt không tả hết
Trong tâm tư, gởi Mẹ sống xa xôi
Vui thú điền viên chịu cảnh đơn côi
Chiều chiều Mẹ nhìn mây bay khắp lối

Mẹ đưa con ra khỏi nơi tâm tối
Trên quê hương điêu tàn bởi chiến tranh
Lòng con đong đầy nỗi nhớ từng canh
Hình bóng Mẹ thiêng liêng tình mẫu tử!

Kính mời nghe giọng ngâm Phan Xuân Thy



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả