Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Lời Gọi Chân Mây


Thơ: Nguyễn Văn Nhơn
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc


Lời gọi chân mây


Em đến, con tim bỗng dại khờ
Nhặt vài con chử, ghép vần thơ
Bao giờ, biết đến bao giờ nhĩ
Hay chỉ là mơ, chỉ là thơ

Em đến, bài thơ viết dỡ dang
Ngẩn ngơ đi nhặt chiếc lá vàng
Mùa sang rồi đấy, em có biết
Luyến tiếc cho nhau, dẫu muộn màng

Em đến, mang theo những hạt mưa
Thu về, từng sợi nhớ đong đưa
Cho vừa nỗi nhớ, trong tầm với
Lời gọi chân mây, góc phố xưa

Em đến, nhạc tình vương phím tơ
Ngôn từ trau chuốt, dệt vần thơ
Trong mơ, anh thấy mình đi lạc
Sa mạc tình yêu, đứng ngẩn ngơ

Nguyễn Văn Nhơn



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả