Thơ: Mai Thị Kỷ Niệm
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc
Hôm nay đọc bài viết của Hoài Thương Kỷ Niệm N thấy vui và thú vị lắm, nhất là câu chuyện về...ông hàng xóm và hai bài...song ca mà HTKN...chứng minh...là thật với hình ảnh đẹp, chụp từ màn hình. Thật hay giả trong thế giới ảo này có quan trọng lắm đâu, chỉ cần nàng KN đã đem lại cho chúng ta những giây phút thích thú với lối viết hay, hấp dẫn và đầy thông minh của nàng. N nghĩ với ý thích tạo nên nhiều bút hiệu của KN, mà mỗi bút hiệu có một phong cách riêng, rất là sáng tạo, thì lẽ ra KN phải có thêm...nghề tay trái là một nhà soạn kịch 💖 nha!
Chúc HTKN vui với bài phổ nhạc của N từ bài thơ hay, trữ tình của KN nhé.
Quý mến.
TN
Mãi Mãi Yêu Thơ
Thơ ơi!
Những vần thơ dù bao nhiêu tha thiết
Mùa đi qua, tha thiết cũng đi qua
Với riêng anh hình như em mới biết
Trăng đã tàn anh vẫn nhớ Hằng Nga
Thơ của em tầm thường hơn tất cả
Lòng của em không là biển bao la
Tình của em mong manh như chiếc lá
Lá hững hờ mặc gió cuốn …bay xa
-Xin em, khi em hóng gió bên thềm
Lặng im để gió vuốt ve tóc mềm
Xin em, khi em ngó đóa hoa quỳnh
Lặng im để ánh trăng vàng ngắm em
-Xin em, khi em tìm áng mây hồng
Lặng im để nước trên sông lững lờ
Xin em, khi em thương một mùa đông
Lặng im để nắng phiêu bồng hong tơ
Thơ ơi!
Mùa đi qua, tha thiết cũng đi qua
Chút Kỷ Niệm Vui, Buồn, còn ở lại
Xin nỗi nhớ đừng phân chia: phải, trái?
Chỉ biết rằng em mãi mãi yêu thơ!
Mai Thị Kỷ Niệm