Thơ: Hải Đăng
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc
* Bài thơ hay và rất trữ tình!
N xin mạn phép thi sĩ Hải Đăng phổ nhạc EM LÀ MỘNG nhé.
Thân quý.
TN
Em Là Mộng
Ta kiếm tìm em trong khuôn thơ
Em là mộng ảo tự bao giờ
Ta chỉ kẻ si, ta quẫn trí
Em chỉ bàng quan, sỏi đá trơ!
Biết em là mộng tự xa xưa
Mượn nắng, vay mây, đươm nhớ thừa
Thơ ta say khướt, men tình vội
Em về cõi nhớ, ta quên chưa!
Em mãi là mơ, vẫn làm mộng
Ý thơ manh mỏng, vần hư không
Nỗi nhớ của ta như không đủ
Giữ mãi riêng em, mối tình nồng.
Ta vẫn đi tìm, vẫn kiếm em
Dù em mộng ảo, hoặc mơ huyền
Ta say khoảnh khắc, nhung nhớ đếm
Ta vẫn là ta, em vẫn em!
Hải Đăng
( 4/6/2012 )