Thơ: Lâu Văn Mua
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Ngọn đuốc
Ta là cây đuốc sống
Tự đốt cháy thân mình
Để soi đường em đi
Qua bóng tối bình minh
Mặc kệ thịt da nát
Mặc kệ nỗi đớn đau
Chỉ cần em nhìn thấy
Lối bước chẳng tìm nhau
Lửa tình yêu rực cháy
Không một chút phân vân
Thiêu rụi mọi khoảng cách
Giữa hai đứa chúng mình
Em có thấy hơi ấm
Phả ra từ ngực ta?
Đó là lòng trung thành
Vượt qua mọi phong ba
Khi ta thành tro bụi
Đường em đã sáng ngời
Hãy nhớ về ngọn lửa
Từng yêu em hết đời
Một tình yêu dại dột
Nhưng chân thật vô ngần
Chẳng mưu cầu nhận lại
Chỉ muốn được hiến dâng
Hãy bước đi kiêu hãnh
Trên đống tro tàn hoang
Vì tình ta đã sống
Một cuộc đời vẻ vang
Lâu Văn Mua