Nỗi Khốn Cùng!


Diễn ngâm: Như Ly
PPS: Lo Tri Tham

Xác Mẹ và em dạt chốn nào?
Khi dòng lũ lụt mãi dâng cao
Đôi tay tuyệt vọng giơ lên với
Chạm vết đau thương xé cấu cào

Gió táp ào ào cuốn hết đi
Làng quê thoáng chốc chẳng còn gì
Ngoài dăm mái lá nhô trên nước
Chứng kiến hoang tàn cảnh biệt ly

Cứ thế hàng năm bão tố về
Mưa dầm nặng hạt kéo lê thê
Thiên tai giáng xuống ai ngăn nổi
Thần chết ra oai bủa tứ bề

Tội quá bao nhiêu nỗi khốn cùng
Sao hoài đày đoạ đất miền Trung
Người dân xứ Huế ơi xin nguyện
Cảnh khổ trầm luân rồi sẽ ngừng

Như Ly



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả