Mối Tình Thơ Bất Diệt


Ta đưa mắt nhìn mông lung im lặng
Ôi trăm lời khắc khoải lịm bờ môi
Trăng gầy quá nên màn đêm sâu lắng
Bóng tối đầy len vào ngự trong tôi

Còn níu được mối tình thơ bất diệt
Dẫu cuộc đời đã đổi trắng thay đen
Có nhiều lúc ngỡ hồn ta khánh kiệt
May còn nhau trút tâm sự hàn huyên

Ta có thể cùng sẻ chia tất cả
Bởi hiểu nhau như hai trẻ sinh đôi
Cùng ý nghĩ nên chẳng còn xa lạ
Cám ơn anh một tri kỷ tuyệt vời

Ở xa lắm nhưng email đều đặn
Những cuộc phone thăm hỏi rất chân thành
Là tia nắng sau cơn mưa dai dẳng
Để chốn này mây viễn xứ ngát xanh

Như Ly



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả