Minh Hà & Minh Hà Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

CUNG THƯƠNG SẦU NGUYỆT - Quỳnh Dao


Thơ Minh Hồ Đào & Minh Hồ
Nhạc, hòa âm Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát Quỳnh Dao


Cung thương sầu nguyệt

1- Tâm tư vương vấn mãi nào vơi
Nỗi nhớ quê xa một góc trời
Xứ lạ nhìn trăng tròn mỗi tháng
Lòng em thích thú tưởng đèn soi
Kiếm miền quá khứ thời thơ ấu
Tìm lại nỗi vui xưa mất rồi
Lang bạt cuộc đời theo bóng nguyệt
Lu mờ hay sáng chẳng phai phôi
Trăng tròn hay khuyết hoặc đầy vơi
Luôn tỏa vàng loang sáng cả trời.
Chiếu xuống trần gian trông rất đẹp
Rọi lòng nhân thế tựa gương soi.
Mỗi mùa tháng tám trung thu nhớ
Tiếng cười trẻ thơ nay mất rồi !
Đất khách quê người thân lữ thứ
Cung thương sầu nguyệt chẳng phai phôi
*
2-
Mỗi mùa tháng tám trung thu nhớ
Tiếng cười trẻ thơ nay mất rồi !
Đất khách quê người thân lữ thứ
Cung thương sầu nguyệt chẳng phai phôi



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả