Ban Điều HànhNguyễn Bình Thường
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em Là Thường Là Thơ

mặt trăng bao giờ là
mặt trời bao giờ là
lời ngỏ

sau người môi cười là
sau người bồi hồi là
lời thơ

em bây giờ mất biến
tôi trong ngày lọc lừa
tình nào vừa chết điếng
tình nào chưa thể hiện

thơ bao giờ tắt tiếng
trôi trên giòng lọc lừa
lời nào vừa gãy gọn
lời nào thừa thiên tư

mặt trăng rơi là thường
mặt trời rơi là thường
rạn vỡ

sau người vui là thường
sau người buồn là thường
là thơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả