Bây Giờ Ở Paris
Bây giờ ở Paris
Em đang nghĩ ngợi gì
Chắc là vui lắm nhỉ
Lệ không còn trên mi?
Bây giờ ở Paris
Em ơi em nhớ đi
Thăm trống đồng Ngọc Lũ
Bảo tàng viện chiều ni
Bây giờ ở Paris
Tuổi em đang xuân thì
Má đào ưng ửng đỏ
Em nhớ những điều chi?
Bây giờ ở Paris
Sông Seine chảy ầm ì
Hồn thơ dâng mạch sống
Lời thơ nào em ghi?
Bây giờ ở Paris
Cảnh trời tây mê ly
Đây kinh thành ánh sáng
Gợi cho em chút gì?
Bây giờ ở Paris
Đường tấp nập người đi
Dạo vườn Lục Xâm Bảo
Đẹp như là thơ ghi!
Bây giờ ở Paris
Em ơi nghĩ ngợi gì
Chia tay rồi hội ngộ
Gặp gỡ rồi chia ly?
May 26, 1999
Dạo Bên Bờ Biển
Anh dạo bên bờ biển
Bãi cát dài mênh mông
Bình minh ánh nắng hồng
Đùa vui với sóng chuyển
Anh thì thầm cầu nguyện
Bên kia bờ đại dương
Em cắp sách đến trường
Học hỏi trăm điều mới
Quê hương xa vời vợi
Vỏ ốc cũng cô liêu
Theo tiếng gió buổi chiều
Vi vu lòng thương nhớ
Anh cúi nhặt sò nhỏ
Đưa lên áp vào tai
Như tiếng em ngân dài:
Quê hương còn đói khổ...
Xa nhau ngàn cây số
Cách nhau một đại dương
Thiết tha nhớ lạ thường
Giữa cuộc đời chuyển biến
Chiều nay em ra biển
Cùng tắm với anh không?
Cùng biển xanh cùng lòng
Mà sao xa xăm thế!
Nguyên Đỗ