
Mấy hôm rày không viết nổi câu thơ
Buồn như thể không buồn thêm được nữa
Chiều tháng sáu mưa về giăng kín phố
Chợt nao lòng và nhớ đến rưng rưng
Người ra đi biền biệt đã bao năm
Nhớ gì không phương trời mùa hạ cũ?
Màu phượng vỹ có vương hồn lữ thứ?
Ta nơi đây ngồi đếm những phai tàn
Con đường tình vẫn ngập cánh vông vang
Đàn bướm trắng mãi hiền như thuở nọ
Bâng khuâng nhớ dấu hài xưa, bước nhỏ
Buổi tan trường đôi lứa đón đưa nhau
Nhớ làm sao vị ngọt nụ hôn đầu
Trang lưu bút vẹn nguyên màu mực tím
Người xa ngái tận chân trời góc biển
Có bao giờ thương nhớ kỷ niệm xưa?
Ta ngồi đây còn lại tháng năm thừa…
Văn Châu