Hình Bóng Cũ

Nhớ mãi ngày xưa tuổi hạ hồng
Chờ ai đứng đợi ở bên sông
Ngày nao áo trắng còn vương mộng
Tóc thả chiều buông gợi nhớ lòng

Trống điểm trường tan trên lối nhỏ
Em bước đi về trong nắng thu
Tiếng guốc khua êm như khúc nhạc
Đọng hồn ta mãi một lời ru

Trên dòng sông Hậu ngày xưa ấy
Mỗi buổi em về trong đón đưa
Những chuyến phà qua còn in đậm
Bóng hình ai đó của xa xưa

Sông Hậu lửng lờ nước vẫn trôi
Phà xưa giờ đã mất đi rồi
Thời gian đã biết bao thay đổi
Mà hình bóng cũ mãi không vơi.

HL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả