Tình sầu
Tình sầu một khúc em ru
Dù nay kỷ niệm đã mù mịt xa
Trăng rơi bóng nước vỡ òa
Nghe đời cỏ đá trong ta nở buồn
Thu chưa trời lại ướt sương ?
Để cho nắng vỡ con đường chiều nay
Ơi ! em dáng nhỏ trang đài
Còn không kỷ niệm những ngày bên nhau
Gió đưa cánh lá xạc xào
Khua từng nỗi nhớ lòng nao nao buồn
Chiều nay bóng lẻ con đường
Bước chân nghe mỏi dậm trường mình ta
Nhìn con nước chảy hiền hòa
Mà sao ngọn sóng trong ta bạc đầu
Lưng trời cánh nhạn về đâu ?!
Chiều nay chợt ngọn đông sầu về ngang!
HL
Tình sầu một khúc em ru
Dù nay kỷ niệm đã mù mịt xa
Trăng rơi bóng nước vỡ òa
Nghe đời cỏ đá trong ta nở buồn
Thu chưa trời lại ướt sương ?
Để cho nắng vỡ con đường chiều nay
Ơi ! em dáng nhỏ trang đài
Còn không kỷ niệm những ngày bên nhau
Gió đưa cánh lá xạc xào
Khua từng nỗi nhớ lòng nao nao buồn
Chiều nay bóng lẻ con đường
Bước chân nghe mỏi dậm trường mình ta
Nhìn con nước chảy hiền hòa
Mà sao ngọn sóng trong ta bạc đầu
Lưng trời cánh nhạn về đâu ?!
Chiều nay chợt ngọn đông sầu về ngang!
HL

