Đêm Buồn Về .
Đêm buồn về giấc mơ hoá đá
ánh trăng rằm đượm nét liêu trai
tôi lặng lẽ như giòng sông phiêu dạt
thắp thời gian, lúy túy đoạn tình say
Đêm buồn về đồi xưa từng giọt nhỏ
nhớ dạt dào đêm khao khát vỡ oà
từ bóng trăng tôi hóa thân, sỏi đá
đêm thì mềm như những ngọn thu ba
Đêm vĩnh biệt ru khúc buồn man dại
gọi đam mê lên khúc hát chiều tà
thoa tí xíu vòng môi cong mắt liếc
giọng hát buồn như mưa lũ cuồng xa
Đêm khát vọng bóng người bay cuống quýt
theo những lá vàng vĩnh biệt mùa thu
ôi ! thi tứ nhẹ nhàng như cánh bướm
một mùa xưa huyễn hoặc giữa sa mù .
Huỳnh Tú Nương/bebewynn@facebook.com
Sàigon**2013