NỖI NHỚ THU VỀ
Thu về ngang ngõ cho ngày mộng mơ
Nhìn cây trút lá đượm nỗi mong chờ
Một ánh mắt trao,một vòng tay ấm
Thắm thiết ân tình ru những đêm thơ
Gió mang hương nồng hoa bướm ngẩn ngơ
Chiều nghiêng nghiêng bóng ,ai ngóng bên thềm
Đếm lá vàng rơi người ơi có nhớ
Kỉ niệm tháng ngày hai đứa bên nhau
Ngày xưa...! Anh hay nhìn vào mắt em sâu
Ngày xưa...! Anh hẹn thề yêu nhé dài lâu
Ngày xưa...! Dưới trăng vàng nụ hôn say đắm
Ngày xưa... ! Những nồng nàn yêu dấu còn đây
Nắng khẽ dịu dàng thơm tóc em bay
Mùa thu quyến rũ nồng say môi mềm
Dậy hồn yêu thương nhịp tim xao xuyến
Nỗi nhớ thu về da diết gọi tên
Thuyền Thu

Tình là thơ_Thơ là tình
Thuyền Thu
Em nhặt lá xếp hình Thu lên cỏ
Hỏi vàng ơi sao nợ nhân gian
Heo may trắng se vào sợi nắng
Cỏ cựa mình mượt ngọn gió sang
Thu chênh chếch xuyên ngang lá đổ
Thuyền loang loang chở áo da trời
Em ngồi tết cho chiều bím tóc
Thu vẫy cười đợi lượt thuyền sang
Thuyền Thu