1

EM Đã Đi Rồi 

EM đã đi rồi, hoa bướm ơi
Còn đâu ngày mộng, nắng mưa rơi
Chiều hoang phố nhỏ, vườn xưa cũ
Chân bước mình tôi giữa bụi đời

EM đã đi rồi, còn lại đây
Vần thơ si ngẩn thuở chuyền tay
Trăng cao ngơ ngác buồn im lặng
Gió Hạ thôi đùa thổi lá bay

EM đã đi rồi, nay vắng xa
Góp gom nét chữ tháng ngày qua
Nâng niu sợi nhớ đầy vương vấn 
Nhắc mãi một thời đẹp giấc hoa

EM đã đi rồi, lạc nét thơ
Từng trang kỷ niệm, nhớ vu vơ
Buồn vương cánh bướm bên vườn mộng
Khép cánh thẫn thờ nơi bến mơ

EM đã đi rồi, cõi mộng du 
Chiều mưa lạnh lẽo giữa mây mù
Bâng khuâng chép vội vần thơ nhỏ
Tôi gởi cho đời, một chớm Thu .....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả